Sunday, March 27, 2011

Wind0805 - 5:57 pm-27-03-1111 - Questions:

Wind0805 (5:41 pm 27-03-1111)

Wind0805 Q: huhu! có ai đã đọc qua tác phẩm "The Enormous Radio" của John Cheever ko? Truyện này nó có ý nghĩa như thế nào hả bà con? Khó hiểu quá!

Doctor : cái radio khổng lồ :D

Wind0805 : Hổng phải đâu! hỏi thiệt mừ!

Unds : đây bác, http://en.wikipedia.org/wiki/The_Enormous_Radio phần Plot ấy, dài quá hổng mún dịch

Wind0805 : Thanks! ^^

44x4 : truyện này có vẻ hay :)

44x4 : để tớ tóm tắt: nhà nọ rất thích nghe nhạc, và thường nghe qua đài. Họ sống khá hạnh phúc. Một hôm chiếc đài của họ hỏng, thế là anh chồng mang 1 cái đài xấu xí to tướng về. Cô vợ không thích nhưng họ vẫn dùng...

44x4 : nhưng cái đài đó có vấn đề, khi bật lên thì nó phát ra các câu chuyện của hàng xóm, mỗi kênh là một nhà. Mới đầu cô vợ sợ, họ sửa nhưng vẫn bị. Về sau cô vợ tò mò rồi ám ảnh với việc nghe chuyện nhà người khác...

44x4 : Dần dần, tính tình cô vợ thay đổi (mới đầu rất là nice). Cuộc sống gia đình bắt đầu bế tắc. Anh chồng lại đem cái đài đi sửa, nhưng dù có tốn nhiều tiền để sửa thì nó vẫn vậy. Cuộc sống gia đình đổ vỡ.

44x4 : Bản thân cô vợ có nhiều điều khuất tất. Những bí mật giấu diếm đè nặng lên tâm lý. Cô vợ sợ cái đài nghe được những gì mình giấu... Ai cũng có những bí mật của riêng mình...

No comments:

Post a Comment