Wednesday, December 29, 2010

Unds - 11:13 am-29-12-1010 - Questions:

Unds (11:04 am 29-12-1010)

Unds Q: Các cụ chém hộ cháu cái câu thứ 2 với I have included suggested reading at the end of each chapter, a glossary, and an appendix of dates of birth and death covering nearly all the writers whose work is touched on in the text. The very few dates of birth which remain shrouded in mist are primarily those of youngish, living anthropologists.

Unds : Cháu chẳng hiểu ý là gì. Giờ cháu về đây. Thanks các cụ trước ạ

Nothingistoolate : bs nothing to say :H

Mangacoco : một số ít ngày tháng năm sinh còn mập mờ chủ yếu là của các nhà nghiên cứu .... trẻ tuổi và chưa chết, haha

Mangacoco : à, ...trẻ tuổi và chưa chết hẳn (nghe hay hơn rồi đó)

Unds : Hic dưng mà chưa chết thì chỉ bó tay cái ngày chết thôi chứ ạ, chứ mấy ông trẻ tuổi thì ngày sinh là có rồi chứ ạ

Jon Bon Jovi : nghĩa thì ko khó nhưng mà lộn ngược, bọn gần đây lẽ ra phải có thông tin rõ ràng hơn mới phải

Mangacoco : ý của nó là: trẻ tuổi (chưa nổi tiếng), chưa chết (ko ai thống kê), hoặc lúc còn sống người ta thường giấu tuổi tác (mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu)

Mangacoco : mà người ta nói là "very fews mà" tức là chỉ vài thằng ko biết thôi, mà chủ yếu là những thằng trẻ con, vô danh

Jon Bon Jovi : cũng có thể khi chưa toi thì nó ko nêu năm sinh thật

No comments:

Post a Comment