Monday, January 16, 2012

Winter sonata - 11:50 pm-16-01-1212 - Questions:

Winter sonata (11:28 pm 16-01-1212)

Winter sonata Q: Có lẽ là đi ngụ thôi. Về nhà vs bố mẹ rồi mà giờ này còn 1 mình cắm đầu vô lap. Hix, mấy cái mail ngày mai sẽ viết. Nite nite cả nhà :)

Cloz : Ss ngụ ngon và mơ thiệt đẹp ạ >:D<

Cuucuu : Cứ mơ về những bao lì xì với 10,000 đỏ chóe là đẹp :-)))

Optical : lỡ mơ rồi thì mơ luôn tờ xanh 500 000 cho đêm thêm đẹp.

Cuucuu : Tớ cũng nghe với nói tiếng Anh '''y như''' gió, chữ nào nghe vô cũng là "vi" với "vu", nói ra thì chỉ "vù" với "vèo"

Yesterday2703 : Còn T thích giấc mơ mà: đứng trước 2 con đường: 1 bên là 1 đống tiền, 1 bên là 1 cô gái rất xinh đẹp. Tha hồ mà lựa chọn ^^

TheDeath : kiểu này chắc vẫy tay kéo cô gái lại cùng đi về phía con đường lát đá đô la ;)) ~ngusĩ~

Yesterday2703 : :) The Death! t thích bạn rồi đó! Hehe

Optical : mơ kiểu đó thế nào cũng bị tỉnh dậy giữa chừng :))

Littleprincess : Có một dạo, không biết bây giờ còn không, ở VN cứ ai nói tiếng Anh cũng phải ráng thêm "s" ở cuối, bất kể từ gì; người nghe thì cứ thấy xì xì là ngưỡng mộ lắm lắm vì đích thị English đây rồi. há há há

No comments:

Post a Comment