Friday, January 20, 2012

BabySusu - 3:38 pm-20-01-1212 - Questions:

BabySusu (2:26 pm 20-01-1212)

BabySusu Q: Mèn ơi..Ta làm Em xì...mà khi nói mọi người ăn tết tránh để Bị thương cái dân chúng cười ngất !

DOILATHEDO : trời ơi, người ta ở nhà vừa ăn vừa xem tivi đây còn kô kêu , làm mc có gì đâu mà thấy la làng hoài , hay là la lớn cho mọi người biết ta làm mc ,, hehehe quá chảnh lun

BabySusu : trời ơi cái từ ケガ trong tiếng Nhật nó dịch thế này : Bị thương ...Thế mà khi tớ dịch bị thương thì người ta hiểu là Bị ai đó thầm thương trộm nhớ...chứ chảnh gì đâu !

BabySusu : @kó! vậy bê nguyên câu của tỷ đi..sao e dịch mấy cái giống tỷ thế hả !

Wena : hự hự thì bị thầm thương trộm nhớ là bị thương nặng luôn rồi còn gì, hic hic

BabySusu : nhưng mà xếp cháu cứ tưởng cháu dịch sai mới chết ! trách là trách người Việt mình hiểu sâu xa quá mức thôi bác ạ !

Wena : cái đó phải xem lại giọng Sú làm MC nói 2 chữ "bị thương" như thế nào nữa ^-^

BabySusu : hì..hì..nói chung là choáng khi cả hội trường Cười ngất ! Xếp cháu thì lại run...nên cháu cáng run hơn..Sang năm cháu sẽ ko làm mấy vụ náy nữa..mất công có người Nói chảnh khoe hàng ..^^

Wena : hố hố thế mới biết thế nào là nói dai nói dài là nói dại nhé. ^-^

BabySusu : hớ..hớ..tại xếp cháu chứ..Làm cháu bức xúc nên mới buôn than ^0^

No comments:

Post a Comment