Monday, February 7, 2011

Cam Ly - 8:33 am-07-02-1111 - Questions:

Cam Ly (8:19 am 07-02-1111)

Cam Ly Q: tính đạp cửa vô rừng, nhưng vừa giơ chưn lên thì cửa mở. hép pi niu zia cả nhà. chụt tỷ Y, bác tà ú, bác Trần, huynh chụt na. chúc cả rừng đào 1 năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào.:)

Takoyaki : Chúc Cẩm Ly sang năm nay trẻ gấp 5, gấp 10 năm ngoái :D

Wena : thế thì bé Ly thành em bé lên 3 à?

Takoyaki : À quên, trẻ hơn 5-10 tuổi thôi :D

Cam Ly : chụt bác quê. nghe nói bác bị bệnh giống Chun nhà e ạ?@tà ú: tối ni e pót ảnh lên bác coi...>"<...châm chọc e hoài.

Ykky : tội nghiệp chưa, hôm nay pải đi làm rùi, chúc muội sức khỏe tràn trề, tiền vô cửa trước, vàng lùa cửa sau, dolla vô cửa sổ, euro rớt đầy nhà,lộc từ trên đầu rơi xuống, vận may từ đưới đất chui lên, tiền tình đều thỏa, vui cười cả năm

Cam Ly : hihi tỷ ơi....tết nì e toàn phải mừng tuổi, mà hem ai mừng tuổi e á..tủi thân..:((

Wena : huhu, hnay ta đang phải nằm nhà kô dám ra đường nè Ly

Cam Ly : hị hị hị..bác cố nhên. nằm vài 3 tuần chứ mấy.khỏi đi osen với trượt tuyết chi na.=..=

Ykky : Wena cũng bị mizubousou à? đi bệnh việc khám rồi mua thuốc đi, thuốc ở đây hay lắm, sức thuốc vào sẻ mau hết và kô có thẹo đâu

No comments:

Post a Comment